Ông già Noel vào mùa

Thứ ba, 23/12/2014 09:12

(Cadn.com.vn) - Cứ mỗi dịp Giáng sinh về, hóa thân thành ông già Noel là nghề được lớp trẻ ưa chọn, bởi kiếm bộn tiền. Với trang phục đơn giản chỉ là bộ quần áo, túi đựng quà và khả năng ăn nói có duyên, họ đã thành ông già Noel, trao quà tận nơi, đúng hẹn và cất lên vài ba lời chúc dễ thương là có thể đút túi tiền triệu mỗi ngày.

Khoác vội lên mình bộ quần áo ông già Noel đỏ chót, bộ râu rậm rạp, đeo túi quà lỉnh kỉnh, Hùng (quê Quảng Nam) tranh thủ ngoài giờ học, chạy đua cùng những shop bán hàng lưu niệm. Nếu nhận được cuộc gọi có nhu cầu mua quà nhờ ông già Noel trao tận tay là Hùng xách ba lô lên đường. Với khả năng ăn nói cuốn hút cộng với thân hình đẫy đà, chàng sinh viên này được rất nhiều khách hàng ưa chuộng. “Công nhận việc nhẹ mà lương cao thật. Chủ yếu là mình nói chuyện vui vui tí, biết được đường sá là có thể đảm đương được, dễ lắm. Những ngày này em được mùa, tranh thủ vừa học vừa làm. Nhưng khổ cái là năm ni trời mưa nên việc hóa thân cũng cực, ra đường phải mặc áo mưa, đắm mình trong mưa rét”.

Nụ cười thân thiện từ những món quà Giáng sinh.

Theo Hùng, làm ông già Noel không khó nhưng mỗi phạm trù thì ông già Noel lại có chức năng riêng. Hùng liệt kê: nào là dịch vụ Noel tình yêu dành cho các tình nhân, dịch vụ ông già Noel cổ tích dành cho các phụ huynh tặng quà cho trẻ nhỏ hay ông già Noel đoàn thể gởi quà đến cơ quan, xí nghiệp... Với mỗi dịch vụ, ông già Noel cần có biểu thái và câu chuyện phù hợp để làm vừa lòng khách. Tùy theo đoạn đường mà phí dịch vụ dành cho ông già Noel được trả từ vài chục cho đến vài trăm ngàn đồng. Thường thì số tiền này sẽ được tăng lên trong những ngày cận kề Giáng sinh. Vì thời điểm này nhu cầu tặng quà nhiều, ông già Noel có thể “cháy hàng” nên chuyện giá tiền thù lao tăng nhanh cũng là hợp lý. Hoàng Hà (2 năm trong nghề) bộc bạch: “Vì lúc này trong thời điểm thi cuối kỳ nên em phải cân nhắc chuyện học và làm thêm. Nhiều khi đi làm thêm về khuya rồi ngồi học tới sáng đến mai đi thi luôn. Nhưng làm việc này được gần gũi và nhiều người mến mộ nên mình rất thích, sau Giáng sinh có thêm được chút ít để trang trải tiền trọ, lo chuyện học hành”.

Trong tiếng nhạc Giáng sinh du dương, ông già Noel với bộ quần áo sặc sỡ ngồi trên chiếc xe máy thong dong khắp con đường, gõ cửa những ngôi nhà ấm cúng trong lòng thành phố.

Gần 5 năm qua, việc tặng quà Giáng sinh dành cho các sinh viên KTX Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng là việc làm hết sức ý nghĩa, với giá trao quà đậm chất sinh viên, quà nhỏ- 3.000 đồng, quà lớn- 5.000 đồng. Nếu muốn tặng quà cho bạn bè, người thân trong dịp Giáng sinh thì người gởi liên hệ tại Đội sinh viên tự quản KTX Sư phạm. Đêm Giáng sinh, ông già Noel sẽ đến tận phòng để gõ cửa trao quà cùng những lời chúc dễ thương gởi đến người nhận.  Bùi Thị Yến (Đội phó Đội sinh viên tự quản KTX) cho biết: “Đúng 24 giờ ngày 24-12, những ca khúc Giáng sinh vang lên cùng thời điểm ông già Noel đi phát quà. Lấy từ nguồn kinh phí nhặt ve chai trong khuôn viên, phòng ở khu KTX, những bạn sinh viên khuyết tật, nghèo khó đều được ông già Noel tặng quà trong dịp Giáng sinh, Tết Dương lịch”.

Ông già Noel mang túi quà lỉnh kỉnh cùng niềm vui trong mùa Giáng sinh.

Cũng là dịp Giáng sinh nhưng ông già Noel xuất hiện không phải để mưu sinh mà theo chân các đoàn tình nguyện, CLB từ thiện mang không khí ấm áp cho những mảnh đời bất hạnh, trẻ em khốn khó. Đó là những trẻ em vùng cao cần chiếc áo ấm ngày đông, những đứa trẻ tật nguyền hay những cụ già côi cút, không người thân. “Năm nào cũng vậy, thay vì đi chơi cùng bạn bè thì mình tham gia tình nguyện trong dịp Giáng sinh. Những món quà mà tụi mình mang đến rất nhỏ nhưng sự ấm cúng gần gũi thì vô biên. Mỗi chuyến đi giúp lòng mình thanh thản và cảm thấy yêu cuộc đời này hơn”, Viết Thông (quê Nghệ An) trải lòng.

Nhiều niềm vui nhưng ông già Noel gặp không ít khó khăn trong những ngày cao điểm. Đường đông, kẹt xe... đầy rẫy nỗi lo vì phải trao quà kịp thời gian khách yêu cầu. Khó khăn, cực nhọc là vậy nhưng nhìn những nụ cười của trẻ thơ, sự hân hoan, ấm áp của người nhận, ông già Noel lại lao vào công việc với niềm vui chia sẻ. Trung Anh (23 tuổi), kể: “Năm trước mình nhận được nhiệm vụ giao quà cho đứa trẻ ở chung cư đơn thân. Điều mà em bé ước duy nhất chỉ là được gặp mặt ba, em khóc rồi không chịu nhận quà. Lúc đó mình đã rơi nước mắt vì thương em, dỗ dành mãi, cho em xoa bụng thì em mới cười rồi khoanh tay trước ngực, nghẹn ngào cảm ơn”.

Mùa Giáng sinh đang rộn ràng giữa phố, những con đường, công viên hay ngóc ngách, hẻm nhỏ... ngược xuôi, băng qua cơn gió thổi xốc, cái lạnh tái người, ông già Noel vẫn đi để mang niềm hân hoan, hạnh phúc kịp đêm Giáng sinh.

Trinh Nữ